11:15 27/11/2014

Ảnh điều tra: Trộm cắp xăng 'vô tội vạ' ở Bình Dương - Kỳ 2

Trong quá trình theo dõi, nhóm phóng viên điều tra Thông tấn xã Việt Nam vô cùng kinh ngạc trước việc trộm cắp và tiêu thụ “xăng gian”. Để bù đắp lượng xăng vừa rút trộm, tài xế xe bồn cho một loại chất lỏng “lạ” không rõ nguồn gốc vào bồn chứa xăng...

BÙ XĂNG RÚT TRỘM BẰNG CHẤT "LẠ"

Để bù đắp lượng xăng vừa rút trộm, tài xế xe bồn cho một loại chất lỏng “lạ” không rõ nguồn gốc vào bồn chứa xăng... Nhóm phóng viên Tin Tức tiếp tục loạt ảnh điều tra về tình trạng này tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương:

Trưa ngày 15/11, xe bồn biển số (61H-6092) của Công ty xăng dầu Phú Lợi đậu rút trộm xăng bãi đất trống ở đường Nguyễn Văn Cừ (thuộc KP Chánh Lộc 7, phường Chánh Mỹ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương). Sau khi rút cắp xăng, để bù đắp số lượng  bị hao hụt, tài xế đổ chất “lạ” trong thùng sơn vào bồn


      

Tài xế pha chất không rõ nguồn gốc vào bên trong bồn xăng.


Sau khi đổ chất lỏng vào, tài xế nhìn kiểm tra xem đã đủ bù vào số xăng vừa rút trộm hay chưa.


Xe bồn 61C-055.00 cũng vặn nắp chuẩn bị hành động.

         

Xe bồn (biển số 61C-107.72) được phụ xe chế chất “lạ” này vào bên trong bồn xăng. Ở dưới đất một thanh niên cùng một phụ nữ ở trong nhà kéo vòi bắt đầu rút xăng.


Trên đường Nguyễn Văn Cừ, hai xe bồn cùng pha chất lỏng vào bồn xăng.


Tài xế xe bồn (biển số 61C-105.86) đổ một can chất lỏng loại 30 lít vào bồn chứa xăng.


       

Sau khi đổ một can chất lỏng, tài xế xe bồn (61C-105.86) mở nắp can loại 5 lít trút vào bồn thêm một chất không rõ nguồn gốc.


(Còn tiếp)

Nhóm PV