12:01 04/12/2014

Andy Murray: Một năm dạy tôi nhiều điều

Andy Murray kết thúc 1 năm không có những danh hiệu quan trọng nhất, không gắn tên mình vào những kỷ lục, những hình ảnh ấn tượng nhất. Đơn giản bởi anh vừa mới trở lại sau những cơn ác mộng chấn thương.

Andy Murray kết thúc 1 năm không có những danh hiệu quan trọng nhất, không gắn tên mình vào những kỷ lục, những hình ảnh ấn tượng nhất. Đơn giản bởi anh vừa mới trở lại sau những cơn ác mộng chấn thương. Nhưng 1 năm chưa thành công cũng dạy cho tay vợt nước Anh biết điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống của mình.

Một năm thất bát

Ở giải đấu cuối cùng trong năm ATP World Tour Finals diễn ra tại đất nước quê hương anh London, nước Anh, Murrat đã có trận đấu thất bại phải coi là nặng nề, thua nhanh sau 2 séc đấu với các tỷ số 6 - 0, 6 - 1 trước Roger Federer. Đã từ rất lâu rồi tay vợt 27 tuổi mới chịu thảm bại đến mức ấy.

Murray đã thể hiện phong độ kém  tại ATP World Tour Finals tổ chức trên quê nhà. Ảnh: AP


Thất bại này còn có nhiều ý nghĩa hơn khi trong năm 2014 này, anh thua ở cả 9 trận gặp những đối thủ lớn của đời mình là Federer, Novak Djokovic và Rafael Nadal.

Sau khi phải trải qua phẫu thuật lưng hồi tháng 9/2013, Murray quay trở lại với quần vợt chuyên nghiệp bằng giải đấu Qatar mở rộng rồi sau đó là Miami và giải Queen’s Club. Ở cả 2 giải đấu này anh đều giành ngôi vô địch và thậm chí còn kéo dài chuỗi trận thắng liên tiếp trên sân cỏ lên tới con số 19 trận.

Nhưng chẳng bao lâu sau, anh thất bại trong việc trở thành tay vợt nam người Anh đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Wimbledon tính từ Fred Perry năm 1936, khi anh để thua Gregor Dimitrov sau 3 séc từ tứ kết. Mặc dù vào tới ít nhất là tứ kết của cả 4 giải Grand Slam trong năm 2014, vào tới bán kết Pháp mở rộng, thắng liền 3 danh hiệu Shenzhen, Vienna và Valencia ở giai đoạn cuối năm để có cơ hội tham dự ATP World Tour Finals thì Murray cũng không thể khiến cho năm 2014 của anh được coi là thực sự thành công.

Murray kết thúc năm 2014 ở vị trí thứ 6 thế giới và đã phải công nhận mình học được nhiều điều trong một năm “vật đổi sao rời”.

“Trong một năm thử thách, tôi đã học được nhiều điều. Cũng giống như vừa kết thúc một bài học rất khắc nghiệt. Tôi tin rằng 1 năm khó khăn như thế sẽ giúp tôi hướng tới tương lai khi lấy đó làm động lực. Còn nhớ năm ngoái, khi tôi còn phải xem các trận đấu, một chút một thôi qua truyền hình. Đó là điều không dễ vượt qua. Thế rồi trải qua nhiều tháng, tôi mới lại được vui chơi với quần vợt. Tôi vẫn còn những vấn đề ở lưng nhưng tưởng mình đã khỏe hẳn, tôi đã hoàn toàn sai khi có suy nghĩ như thế” - Murray chia sẻ.

Năm 2015 sẽ là một mùa giải mới với rất nhiều biến động, sự vươn lên của các tay vợt trẻ. Sẽ là rất khó khăn nếu Murray còn muốn trở lại vị trí những tay vợt dẫn đầu.

“Tôi không có được phong độ cao nhất ở cuối mùa giải trước, nghĩa là tôi sẽ phải cố gắng rất nhiều để trở lại, thậm chí tôi sẽ phải thay đổi cả kế hoạch cho kỳ nghỉ cuối mùa giải. Tôi muốn trở lại giải Miami đầu tháng 12 nhưng như thế nghĩa là tôi sẽ phải dành nhiều thời gian hơn 10 ngày để luyện tập. Mục tiêu của tôi rất rõ ràng và rất cao đó là nỗ lực để chiến thắng tại Úc mở rộng mùa giải sau”- Murray thận trọng.

Dành tình yêu cho năm 2015

Mùa giải 2015 mở đầu khá rực rỡ cho Andy Murray bởi anh vừa tiết lộ sẽ làm đám cưới với cô bạn gái từ thủa nhỏ Kim Sears. Thông tin này được đưa ra cuối tháng 11 ngay trước thềm giải quần vợt đồng đội mang tính trình diễn International Premier Tennis League diễn ra tại Phillipines và Singapore.

Murray và Sears năm 2008

Ở giải đấu này, Murray đánh cả 2 trận toàn thua. Anh và Maria Sharapova vào đội Manila Mavericks đã để thua đội Indian Aces được dẫn dắt bởi Roger Federer và Ana Ivanonic. Các đội khác bao gồm Singapore Slammers có sự dẫn dắt của tay vợt nữ số 1 thế giới Serena Williams và Andre Agassi.

Xác định International Premier Tennis League là một giải đấu hoàn toàn mang tính trình diễn, giải trí bởi lẽ ở giải đấu này các tay vợt chưa một lần cùng chơi lại bị xếp vào cùng một đội tuyển vì thế các tay vợt đều không đặt nặng chiến thắng. Đó chính là cách các tay vợt hàng đầu lấy lại sự tự tin và thư giãn để chuẩn bị cho một mùa giải mới.

Đám cưới và cả những niềm vui sẽ là điểm tựa tinh thần giúp tay vợt Anh có được thành công để bước sang mùa giải mới 2015. Mở màn cho một mùa quần vợt mới sẽ là Úc mở rộng diễn ra từ 19/1 - 1/2/2015. 

Minh Đăng