01:11 21/01/2015

Án mạng trong đêm, hai bố con bị đâm chết

Hung thủ đã gây án vào khoảng 0h30 ngày 21/1 tại gia đình ông Nguyễn Văn C (huyện Đức Cơ, Gia Lai) khiến ông và con gái thiệt mạng. Ông C bị hàng chục vết đâm, chém trên người, còn cháu T bị một vết đâm thủng tim dẫn đến tử vong.

Công an huyện Đức Cơ (Gia Lai) cho biết sáng 21/1 vừa nhận được tin báo về vụ trọng án vừa xảy ra trên địa bàn và đang tích cực phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) Công an tỉnh điều tra, truy tìm hung thủ.

Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng. Ảnh: baogialai.com.vn


Vụ án nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 0 giờ 30 ngày 21/1 tại gia đình ông Nguyễn Văn C (56 tuổi) trú tại thị trấn Chư Ty (huyện Đức Cơ) khiến ông C và con gái là cháu Nguyễn Thị T (18 tuổi) thiệt mạng. Vợ ông C là bà Phan Thị M (53 tuổi) bị thương nặng và bà Lưu Thị H (90 tuổi) - mẹ ông C bị thương nhẹ, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 211.

Theo thông tin ban đầu, hung thủ dùng hung khí nguy hiểm để gây án, tại hiện trường có dấu hiệu vật lộn giữa các nạn nhân và hung thủ. Ông C bị hàng chục vết đâm, chém trên người; cháu T bị một vết đâm thủng tim dẫn đến tử vong. Ông Phan Thị M bị đâm vào cổ và trán đang trong tình trạng nguy kịch, còn bà Lưu Thị H may mắn chỉ bị thương nhẹ ở chân. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, bà con hàng xóm đã lập tức có mặt để đưa các nạn nhân đi cấp cứu, còn các hung thủ đã tẩu thoát trước đó.

Ông Nguyễn Văn C là công nhân của Công ty 74, thuộc Binh đoàn 15 vừa nghỉ hưu. Bà Phan Thị M là Chủ tịch Hội phụ nữ của Công ty 74; cháu T, con gái, đang học lớp 12C1 trường THPT Lê Hoàn, huyện Đức Cơ.

Qua ghi nhận từ camera giám sát tại Công ty 74 (gần nhà ông C), vào lúc 0 giờ 39 phút ngày 21/1 xuất hiện một thanh niên mặc áo thun màu trắng chạy xe gắn máy có nhiều dấu hiệu khả nghi. Cơ quan điều tra nghi ngờ đây là một vụ giết người cướp của nghiêm trọng và đang tích cực thu thập thông tin để nhanh chóng truy tìm hung thủ.


Nguyễn Hoài Nam (TTXVN)