05:15 10/05/2012

Án mạng trong chòi canh cà phê

Trong lúc ngồi uống rượu, giữa ông Trung và Hưng, Long xảy ra mâu thuẫn. Long đạp ông Trung ngã ra nhà rồi xách can rượu ra về. Hưng ở lại dùng búa đinh đập vào đầu khiến ông Trung tử vong rồi đưa xác vào chòi canh cà phê.

Trong lúc ngồi uống rượu, giữa ông Trung và Hưng, Long xảy ra mâu thuẫn. Long đạp ông Trung ngã ra nhà rồi xách can rượu ra về. Hưng ở lại dùng búa đinh đập vào đầu khiến ông Trung tử vong rồi đưa xác vào chòi canh cà phê.
 

Nguyễn Văn Hưng và Nguyễn Văn Long. Ảnh: CAND

 

Tối 8/5, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Lâm Đồng đã di lý đối tượng Nguyễn Văn Hưng (37 tuổi), trú tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình từ Lâm Hà về Công an tỉnh để thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Trước đó, Nguyễn Văn Long (40 tuổi), ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũng đã bị tạm giữ hành chính để phục vụ điều tra.
 
Khoảng 7h30' ngày 6/5 anh Trương Văn Thiện (23 tuổi), ở thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà vào rẫy cà phê của gia đình ở thôn 9, xã Mê Linh, Lâm Hà thì phát hiện bố đẻ là ông Trương Văn Trung đã chết nằm trên tấm phản tại chòi canh cà phê của gia đình.
 
Khám nghiệm hiện trường, tử thi xác định ông Trung bị đánh bằng vật cứng vào đầu, xung quanh nền nhà có nhiều vết máu của nạn nhân. Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 13h30' ngày 5/5 ông Trung đến nhà bà Nguyễn Thị Tuất ở thôn 9, xã Mê Linh rủ Long và Hưng là người làm thuê cho bà Tuất đến chòi của ông Trung uống rượu. Đến 16h cùng ngày Long về trước, khoảng 30 phút sau thì Hưng về.
 
Xác định Hưng có liên quan trực tiếp đến vụ án mạng nên CQĐT đã tạm giữ Hưng để điều tra. Sau gần 1 ngày đấu tranh cùng với những chứng cứ thu thập được, đến chiều 7/5, Hưng đã nhận tội. Hưng khai, trong lúc ngồi uống rượu giữa ông Trung và Hưng, Long xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau rồi xô xát.
 
Long đạp ông Trung ngã ra nhà rồi xách can rượu ra về. Hưng ở lại tiếp tục xô xát với ông Trung và dùng búa đinh có sẵn ở chòi đập nhiều nhát vào đầu khiến ông Trung tử vong.

Sau khi gây án, Hưng vất cây búa ra phía sau nhà bà Tuất rồi vào nhà nghỉ. Đến sáng 7/5 anh Thiện vào rẫy cà phê của gia đình mới phát hiện ông Trung đã bị đánh chết. Vụ án đang được Phòng PC45 Công an tỉnh thụ lý.

 

Theo cand.com.vn