07:10 08/07/2011

Áchentina tiếp tục bất lực

Áchentina tiếp tục gây thất vọng lớn khi không thể giành chiến thắng trước Côlômbia trong lượt trận thứ hai bảng A, Copa America 2011. Điều này khiến không ít người cảm thấy nghi ngờ sức mạnh cũng như khả năng lọt sâu vào giải của đội chủ nhà.

Áchentina tiếp tục gây thất vọng lớn khi không thể giành chiến thắng trước Côlômbia trong lượt trận thứ hai bảng A, Copa America 2011. Điều này khiến không ít người cảm thấy nghi ngờ sức mạnh cũng như khả năng lọt sâu vào giải của đội chủ nhà.

Những tưởng trận hòa 1-1 trước Bôlivia chỉ là cú xảy chân trong ngày khai mạc và Áchentina sẽ có những thay đổi mạnh mẽ, không chỉ để giành chiến thắng trong cuộc đối đầu với Côlômbia, mà còn để lấy lòng giới hâm mộ. Song nỗi thất vọng lại càng thêm chồng chất, tạo nên bầu không khí bi quan chưa từng thấy ở xứ sở tango, nhất là khi Áchentina chưa từng giành được danh hiệu nào kể từ năm 1993.

Niềm vui của đội tuyển Côlômbia khi có được 4 điểm để vào vòng tứ kết. Ảnh: AFP/TTXVN


Bất chấp những lời chỉ trích của các nhà chuyên môn, huấn luyện viên Sergio Batista tiếp tục đặt niềm tin vào bộ ba tấn công Messi - Tevez - Lavezzi thay vì đưa Sergio Aguero và Di Maria vào sân ngay từ đầu. Tuy nhiên, cả ba cầu thủ đều không thể hiện được gì nhiều so với trận mở màn. Trong cả trận đấu, Messi chỉ lóe sáng một lần với đường chọc khe tạo cơ hội cho Lavezzi ở phút 35, Tevez chỉ có một cú sút trúng người Messi (64’), trong khi Lavezzi (chỉ chơi 61 phút) lại không thể mang về bàn thắng ở tình huống đối mặt với thủ môn Côlômbia.

Sự bế tắc trong lối chơi của Áchentina dường như diễn ra trong suốt cả trận đấu. Có thời điểm họ chơi với 4 tiền đạo là Messi-Tevez-Aguero-Higuain, nhưng lại chỉ loay hoay phối hợp với nhau ở khu vực giữa sân mà không tìm được đường vào khung thành đối phương.

Với những gì đã thể hiện qua 2 trận đấu, huấn luyện viên Sergio Batista đang phải hứng chịu sức ép dữ dội. Nhiều người cho rằng chiến lược gia này cũng không hơn gì người tiền nhiệm Diego Maradona, thậm chí là còn kém hơn. Hàng tiền vệ gồm toàn những cầu thủ thiên về phòng ngự gồm Mascherano, Cambiasso và Banega nên thiếu đi chất sáng tạo, trong khi lối chơi lắt nhắt của Tevez và Messi cũng như Lavezzi lại không thể bổ sung được cho nhau.

Cho dù ít ai nghĩ đến viễn cảnh Áchentina sẽ bị loại ngay sau vòng bảng, bởi ở lượt cuối, họ chỉ phải gặp đối thủ khách mời là Côxta Rica (dự giải với đội hình U23), song cũng không nhiều người tin rằng thầy trò Batista sẽ làm nên chuyện trong giải đấu tổ chức trên sân nhà. Tuy nhiên, Batista vẫn cố tỏ ra nói cứng: "Chúng tôi còn một trận đấu, nếu giành chiến thắng, chúng tôi sẽ có 5 điểm và giành quyền đi tiếp. Chúng ta cần phải giữ bình tĩnh". Batista cũng tìm cách bảo vệ cho sự nhạt nhòa của Messi: "Đối phương chủ động chơi áp sát, kèm chặt và hạn chế mọi khoảng trống dành cho Lionel. Mọi chuyện xảy ra không đúng như những gì mà cậu ấy mong đợi, nhưng Messi cũng đã rất cố gắng".

Trong hiệp một của trận đấu này, Messi đã bị dính chấn thương mắt cá sau khi vấp phải mặt cỏ lồi lõm và điều này đã ảnh hưởng đáng kể tới những pha di chuyển của anh trong hiệp hai. Hiện vẫn chưa rõ mức độ chấn thương này nặng nhẹ ra sao.

Trong khi đó, Côlômbia coi như đã đặt một chân vào tứ kết sau khi đã có trong tay 4 điểm. Huấn luyện viên Hernan Dario Gomez cho biết ông tin rằng "Côlômbia sẽ không chỉ có được thành công tại giải đấu này mà còn xây dựng được một đội hình vững chắc cho vòng loại World Cup năm 2014 sắp tới". Dù vậy, ông vẫn đánh giá cao Áchentina và cho rằng đội bóng này vẫn sẽ là ứng cử viên cho chức vô địch Copa America năm nay.

Tuệ Minh