10:16 10/10/2013

7 năm giảm béo để làm... cô dâu

Người bạn trai của “cô béo” Kirsty Thomson đã phải chờ đợi mòn mỏi suốt 7 năm, cho tới khi cô giảm béo thành công đủ để mặc vừa chiếc váy cưới mơ ước.

Người bạn trai của “cô béo” Kirsty Thomson đã phải chờ đợi mòn mỏi suốt 7 năm, cho tới khi cô giảm béo thành công đủ để mặc vừa chiếc váy cưới mơ ước.


Năm 2006, Kristy đã nhận được lời cầu hôn của anh Lindsay McEwan - đồng nghiệp tại một khách sạn ở Scotland. Lúc đó, cô nặng 109 kg và luôn có mặc cảm về thân hình "đồ sộ" của mình đến nỗi không dám đến lớp học khiêu vũ, hay đi mua sắm cùng bạn bè.


Kristy trước và sau khi giảm cân.



Không muốn làm một “cô dâu béo”, Kristy đã kiên trì tập luyện và ăn kiêng, mặt khác lại kéo dài thời gian tổ chức hôn lễ cho đến khi có thể mặc vừa chiếc váy cưới mà cô vẫn ao ước từ thủa nhỏ.

Suốt 7 năm ròng, khó có thể kể hết số thực đơn ăn kiêng mà Kristy đã áp dụng cũng như số lần anh Lindsay ngỏ lời mong muốn làm đám cưới. Lần nào cũng vậy, người đàn ông kiên nhẫn đều nhận được câu trả lời "chưa phải là năm nay" từ bạn gái.

Kristy (phải) từng mặc cảm rất nhiều về thân hình ngoại cỡ.


Đến nay, khi Kristy đạt được mốc 70kg mong muốn thì cuối cùng cặp đôi thú vị này cũng được sánh bước bên nhau trong lễ đường. "Kristy trông tuyệt đẹp trong chiếc váy cưới. Tôi cố gắng đợi đến ngày này vì tôi yêu cô ấy. Kristy xứng đáng được như vậy", chú rể Lindsay chia sẻ.

Về phần Kristy, cô gái kiên định cho biết để giảm cân, cô đã nghỉ làm ở khách sạn và tới làm tại một cửa hàng dược phẩm, nơi người ta cho cô những lời khuyên về chế độ dinh dưỡng mỗi ngày. "Không còn phải nới rộng dây an toàn trên máy bay, không phải mua quần áo ngoại cỡ, tôi hạnh phúc với thành công của mình", Kristy nói.

Cặp đôi vừa trải qua tuần trăng mật đáng nhớ tại quốc đảo Malta xinh đẹp, nơi Kristy tự tin diện bộ áo tắm đầu tiên trong đời.

Cô dâu xinh đẹp trong ngày cưới.



Minh Châu (theo DM)