11:11 08/11/2012

450 phụ nữ bị phẫu thuật ung thư vú 'oan'

Nhà chức trách Anh đã đình chỉ hoạt động đối với một bác sĩ dày dạn kinh nghiệm sau khi ông này tiến hành sai 1.100 ca phẫu thuật ung thư, trong đó có 450 phụ nữ hoàn toàn khỏe mạnh bị lên bàn mổ để bóc tách “khối u”.

Nhà chức trách Anh đã đình chỉ hoạt động đối với một bác sĩ dày dạn kinh nghiệm sau khi ông này tiến hành sai 1.100 ca phẫu thuật ung thư, trong đó có 450 phụ nữ hoàn toàn khỏe mạnh bị lên bàn mổ để bóc tách “khối u”.


Chuyên gia Ian Paterson đã mổ bóc tách "khối u" cho ít nhất 450 bệnh nhân khỏe mạnh.



Bác sĩ Ian Paterson, hiện đã bị đình chỉ hành nghề và đối mặt với một cuộc điều tra của cảnh sát. Ông này bị cáo buộc đã phẫu thuật u vú cho ít nhất 450 phụ nữ mặc dù họ hoàn toàn khỏe mạnh.


Paterson cũng bị cho là đã tiến hành phẫu thuật mổ vú bộ phận với 700 người khác bị ung thư vú thực sự, nhưng sử dụng một kỹ thuật có thể đã làm tăng nguy cơ bệnh tái phát.


Hôm 6/11, một luật sư cho biết, đây là vụ bê bối thiếu cẩn trọng lớn nhất trong ngành y tế mà bà từng biết trong 16 năm qua.


Bác sĩ Paterson, một chuyên gia về ung thư vú, đã làm việc cho Cơ quan dịch vụ y tế quốc gia Anh (NHS) và các bệnh viện tư nhân trên khắp vùng Midland từ năm 1994 cho đến khi bị treo giấy phép hành nghề vào tháng trước.


Cho đến nay, đã có khoảng 100 bệnh nhân của ông phát đơn kiện đòi bồi thường với lý do, các ca phẫu thuật với họ là hoàn toàn không cần thiết và ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như cuộc sống của họ.


Bà Gail Boichat, 57 tuổi, được chẩn đoán nhầm là mắc ung thư vú hồi tháng 2/2012. Bà từng được bác sĩ Paterson điều trị vào năm 1995 khi ông còn đang làm việc cho bệnh viện Good Hope ở Sutton Coldfield. Khi đó, chuyên gia này đã tiến hành ca phẫu thuật bóc tách khối u với bà Boichat, nhưng vấn để sót mô, một sai sót làm tăng nguy cơ mắc bệnh trở lại. Ông Paterson cũng kê một loại thuốc chống ung thư mạnh là tamoxifen, mà bà Boichat cho là nguyên nhân khiến bà bị mãn kinh sớm.


Bệnh viện Good Hope, nơi ông Paterson từng tiến hành nhiều ca phẫu thuật ung thư vú sai và không cần thiết.



Nhưng bất ngờ là tháng 2 năm nay, sau khi Hội đồng Tổng y khoa Anh bắt đầu điều tra về lịch sử hành nghề của ông Paterson, bà Boichat được gọi trở lại bệnh viện và được thông báo là tại đây không có bất cứ bằng chứng nào cho thấy bà đã từng bị ung thư vú.


“Tôi đã vô cùng sốc, khiếp sợ và tê liệt. Cuộc sống của tôi đã bị hủy hoại. Hằng ngày tôi phải nhìn vết sẹo trên cơ thể, để rồi giờ mới biết rằng mình đã bị phẫu thuật oan uổng”, bà Boichat nói.


Hàng trăm phụ nữ khác từng được ông Paterson điều trị cũng đã được mời trở lại bệnh viện để xem xét lại tình trạng sức khỏe.


Hiện chưa rõ động cơ hành nghề của vị bác sĩ này khi ông ta cố tình thực hiện những ca phẫu thuật không cần thiết.



Thu Hằng