07:10 27/07/2012

30 năm, một kiểu ảnh

Năm 1982, khi 5 thanh niên cùng ngồi xuống ven hồ Copco ở California (Mỹ) để chụp ảnh kỷ niệm, họ không định biến kiểu ảnh này trở thành truyền thống của nhóm. Nhưng trong suốt 30 năm qua, 5 năm một lần, John Wardlaw, John Dickson, Mark Rumer, Dallas Burney và John Molony đến đúng địa điểm này, chụp đúng kiểu ảnh năm 1982.

Năm 1982, khi 5 thanh niên cùng ngồi xuống ven hồ Copco ở California (Mỹ) để chụp ảnh kỷ niệm, họ không định biến kiểu ảnh này trở thành truyền thống của nhóm. Nhưng trong suốt 30 năm qua, cứ 5 năm một lần, John Wardlaw, John Dickson, Mark Rumer, Dallas Burney và John Molony lại đến đúng địa điểm này, chụp đúng kiểu ảnh năm 1982.


Năm 1982. Từ trái sang phải: John Wardlaw, Mark Rumer, Dallas Burney, John Molony và John Dickson.

 

Năm 1987: Vẫn thứ tự đó, tư thế đó. John Molony vẫn cầm một lọ thủy tinh nhưng trong đó không có con gián như trong bức ảnh năm 1982.

Năm 1992: Vẫn 5 người đàn ông với ánh nhìn ra vẻ lạnh lùng.

Năm 1997: Trông họ đã già hơn nhiều.

Năm 2002: Bức ảnh này chỉ khác ở chỗ cái lọ thủy tinh to hơn và người cầm lọ không đeo kính râm.

Năm 2007: Lại một chiếc lọ khác.

 

Năm 2012: Họ định giữ truyền thống này cho đến khi một trong năm người qua đời. Chùm ảnh: Internet