09:01 24/09/2011

24 thủy thủ Việt Nam bị cướp biển Xômali bắt cóc đã về nước an toàn

15 giờ ngày 23/9, đoàn thủy thủ Việt Nam gồm 24 người từng bị cướp biển Xômali bắt giữ đã về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội). Họ trở về sau tám tháng bị giam trong tay cướp biển Xômali.

* 18 ngư dân bị giữ tại Philíppin đã về Việt Nam

15 giờ ngày 23/9, đoàn thủy thủ Việt Nam gồm 24 người từng bị cướp biển Xômali bắt giữ đã về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội). Họ trở về sau tám tháng bị giam trong tay cướp biển Xômali.

Các thủy thủ bị cướp biển Xômali bắt cóc đã về nước an toàn và gặp lại người thân tại Sân bay Nội Bài chiều ngày 23/9. Ảnh: Hiếu Minh


Đón các thủy thủ tại sân bay Nội Bài có đại diện của Bộ Ngoại giao, các cán bộ của Công ty TNHH Hoàng Sơn và đặc biệt là những giọt nước mắt hạnh phúc của hàng trăm người thân của các thủy thủ từ các tỉnh, thành phố Thanh Hóa, Hải Phòng, Ninh Bình, Quảng Bình, Hải Dương, Nam Định, Hưng Yên, Nghệ An, Thái Bình… Trong 24 thủy thủ, có 11 người quê ở Hải Phòng, trong đó có thuyền trưởng là Đinh Tất Thắng, 43 tuổi.

Danh sách 18 ngư dân đã trở về Việt Nam ngày 23/9 gồm:
Trần Văn Ý (sinh năm 1972), Nguyễn Thành Sương (1986), Trương Hòa (1990), Trần Văn Đại (1976), Trần Văn Sáu (1978), Trần Văn Hải (1986), Trần Văn Tài (1981), Hồ Văn Hòa (1984), Nguyễn Văn Dung (1984), Trần Tấn Nghĩa (1986), Đỗ Phi Hoàng (1991), Nguyễn Phên (1970), Trần Minh Lực (1989), Võ Tâm (1971), Nguyễn Văn Lương (1971), Đặng Tiến (1972), Trần Quốc Khánh (1986), Văn Thanh Hùng (1974).

Được biết, tàu chở hàng Hoàng Sơn Sun có tải trọng 22.800 tấn thuộc sở hữu của Công ty TNHH Hoàng Sơn (trụ sở chính tại tỉnh Thanh Hóa) bị cướp biển Xômali bắt cóc ngày 18/1/2011 tại ngoài khơi Ôman trên hành trình từ Iran về cảng Xiamen (Trung Quốc).

* Vào lúc 15 giờ 40 phút ngày 23/9, 18 ngư dân đầu tiên trong số 122 ngư dân Việt Nam bị bắt giữ tại Philíppin (từ ngày 30/5 vừa qua) đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất an toàn. 18 ngư dân đều mạnh khỏe và rất vui mừng khi được về nước.

Ông Huỳnh Văn Hưng, Bí thư kiêm Chủ tịch huyện đảo Phú Qúy cho biết, các ngư dân sẽ về Phan Thiết ngay trong đêm 23/9 và nghỉ lại chờ thuyền để sáng hôm sau về đảo Phú Quý. Chính quyền xã sẽ tạo mọi điều kiện để giúp đỡ ngư dân sớm ổn định cuộc sống. Ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Công ty Liên Thái Bình Dương, người tài trợ vé máy bay (trị giá hơn 500 triệu đồng) cho các ngư dân, cũng đến đón các ngư dân trở về.

Theo kế hoạch, 59 ngư dân tiếp theo sẽ được trở về bằng máy bay làm 2 đợt: 15 người vào ngày 25/9 và 44 người vào ngày 26/9. Số ngư dân còn lại (45 người) sẽ về bằng đường biển trên 7 con tàu khi được trả lại cho phía Việt Nam.

Mạnh Minh- Nguyễn Hoàng