08:15 14/08/2014

“192 Hours giành giật sự sống từ chuyến bay định mệnh”

Cuốn tự truyện “192 Hours - Giành giật sự sống từ chuyến bay định mệnh” của nữ tác giả người Hà Lan Annette Herfkens, hành khách sống sót duy nhất trên chuyến bay Yak20 mang số hiệu VN474.

Cuốn tự truyện “192 Hours - Giành giật sự sống từ chuyến bay định mệnh” của nữ tác giả người Hà Lan Annette Herfkens, hành khách sống sót duy nhất trên chuyến bay Yak20 mang số hiệu VN474.

 

Ngày 14/11/1992, Annette Herfkens và chồng sắp cưới Pasje cùng phi hành đoàn 7 người, 31 hành khách rời TP.HCM tới Nha Trang trên chuyến bay mang số hiệu 474 của Vietnam Airlines. Khi cách Nha Trang 19 dặm, cách ngôi làng gần nhất 10 dặm thì máy bay bất ngờ đâm vào núi Ô Kha và rơi xuống nơi vốn được gọi là “thung lũng tử thần”. Pasje cùng các hành khách và phi hành đoàn đều qua đời do chấn thương, chỉ duy nhất Annette còn sống sót với thương tích đầy mình. Trong cuốn sách, Annette đã tả lại chân thực cách thức để tồn tại trong tám ngày cô độc giữa khu vực núi non hẻo lánh. Annette còn kể lại về cuộc sống của cô sau khi được cứu sống, được đoàn tụ với gia đình và cô đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn để tạo dựng lại sự nghiệp, rồi lập gia đình, có con và sau này lại phải chiến đấu với căn bệnh tự kỷ của cậu con trai thứ.


Theo Annette, trong nỗi cô đơn, đau đớn vì vết thương khắp người, cô tập trung tất cả tinh thần vào vẻ đẹp của khu rừng, cô cảm thấy mình mạnh mẽ để cố vượt qua tất cả. Annette muốn gửi tới độc giả một thông điệp: hãy sống mà không sợ hãi, hãy coi những gì đến với mình là món quà của tạo hóa. Hãy chấp nhận và tìm cách vượt qua!


Sách do dịch giả An Điền chuyển ngữ và First News - Trí Việt mua bản quyền, phát hành trên toàn quốc.


H. Minh