01:46:00 Thứ Bảy, 31/12/2011

Trường Sa - Tổ quốc thiêng liêng nơi đầu sóng - Kỳ cuối: Rực rỡ Trường Sa

 -

Trường Sa hôm nay rực rỡ khi màn đêm buông xuống không chỉ bởi ánh điện lung linh giữa trùng dương bao la, mà rực rỡ bởi khí phách kiên cường, ý chí vững vàng quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc của quân dân huyện đảo nơi đầu sóng ngọn gió và tình yêu biển đảo . Nếu ánh sáng Trường Sa là vẻ đẹp kỳ vĩ giữa muôn trùng sóng nước, thì tình yêu Tổ quốc của người lính Trường Sa là vẻ đẹp thắm tình quân dân sâu sắc, đó là bảo vệ biển đảo yên bình, vì cuộc sống của nhân dân trên mọi miền Tổ quốc.

Điện về thêm niềm vui mới

Chị Đặng Thị Liễu, một ngư dân của đảo Song Tử Tây hồ hởi chạy ra tận cầu cảng đón khách từ đất liền ra thăm đảo. Người mẹ của 2 đứa con nhỏ này cho biết, từ ngày có điện cuộc sống trên đảo đã thay đổi rất nhiều, các gia đình hiện có thể sử dụng điện suốt ngày đêm. Việc tiếp sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam dễ dàng hơn nhiều. Chị Liễu phấn khởi: “Trước kia dùng điện máy nổ nên chúng tôi phải dùng rất hạn chế. Từ ngày có năng lượng điện gió và mặt trời, quân và dân trên đảo dùng thoải mái hơn. Trước kia không có tủ lạnh nhưng nay gia đình nào cũng có. Điện dồi dào, ngày nào cũng được xem ti vi”. Còn chị Trương Thị Quyên, người dân đảo Trường Sa Lớn cho biết, kể từ ngày có hệ thống năng lượng sạch từ nắng và gió, đời sống của cư dân trên đảo được cải thiện rất nhiều. Trước đây, mỗi ngày chỉ có điện vài tiếng nhờ chạy máy phát điện, nay gần như có điện cả ngày. Tất cả các hộ dân đều sắm ti vi, tủ lạnh, quạt điện... Có điện cũng giúp phát triển kinh tế thuận lợi hơn cho công việc khai thác, đánh bắt, nhất là bảo quản, chế biến hải sản.

Nhờ có điện, các chiến sĩ Trường Sa “khoe tài” cùng ca sĩ.


Dự án năng lượng sạch Trường Sa là dự án mang nhiều ý nghĩa thiết thực cho quân và dân trên đảo. Trước kia, với việc sử dụng máy phát điện chạy bằng dầu điêzen, nguồn điện cung cấp rất hạn chế, chỉ có thể sử dụng vào những việc sinh hoạt tối thiểu. Kể từ khi được đầu tư hệ thống khai thác năng lượng ở quần đảo Trường Sa, cùng với sự chung tay, gốp sức của nhiều ngành, dự án nguồn năng lượng sạch từ nắng, gió ở nơi đảo xa đã được triển khai. Nhờ đó, nguồn năng lượng gió và mặt trời đã phục vụ tốt một số thiết bị sử dụng điện tại nhiều đảo trên quần đảo Trường Sa. Việc đưa vào sử dụng cụm năng lượng này giải quyết cơ bản về nhu cầu sử dụng điện trên thị trấn Trường Sa và các đảo nổi khác. Người dân đảo có nguồn điện ổn định để sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày. Cũng nhờ có nguồn điện ổn định mà các hộ dân trên đảo đã sắm sửa, trang bị cho mình các vật dụng là hàng điện máy, điện tử với đầy đủ tiện nghi trong gia đình; chất lượng cuộc sống được nâng cao.

Ánh sáng niềm tin

Nếu từ tháng 6 năm 2008 trở về trước, khi màn đêm buông xuống, Trường Sa như một doi cát nhỏ lẫn vào sóng nước. Những người lính đọc thư nhà phải nhờ ánh trăng, hoặc đèn dầu, còn nay điện dùng thoải mái, tất cả sinh hoạt học tập của bộ đội đều dùng điện. Chiến sĩ Nguyễn Văn Chiến quê ở Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu khoe với chúng tôi: “Ở Trường Sa bây giờ khác trước nhiều lắm, chỉ riêng điện thôi cũng dùng thoải mái hơn trong đất liền. Bộ đội không phải nấu cơm bằng bếp dầu nữa, đã có nồi cơm điện. Ngày đầu có điện, cả đảo em vui mừng như ngày hội, cả đêm em cứ đi lại, nhìn bóng điện mà hồi hộp không ngủ. Tất nhiên, chẳng ai lạ gì bóng điện, nhưng giữa Trường Sa đầy nắng gió ấy, có điện hàng ngày là một điều trước đó chỉ là mơ ước. Em nghĩ, ánh điện không chỉ dùng cho sinh hoạt học tập, mà đó còn là ánh sáng niềm tin, giúp lính đảo yên tâm, vững vàng tay súng hơn”.

Cột phong điện ở Trường Sa.


Thiếu úy Hoàng Minh Thành, đảo Sinh Tồn cho biết: “Được sự quan tâm của đất liền đối với đảo xa, cán bộ chiến sỹ trên đảo đã có điện từ năng lượng mặt trời, năng lượng gió tạo điều kiện cho anh em cải thiện một bước trong cuộc sống và sinh hoạt. Việc đưa vào sử dụng hệ thống năng lượng này cũng giúp chúng tôi tiếp nhận được nhiều thông tin của Đảng và Nhà nước qua các phương tiện thông tin đại chúng. Bây giờ đảo nào cũng có internet, việc nắm bắt thông tin từ đất liền dễ dàng hơn nhiều. Giữa đất liền và đảo xa đã gần gũi hơn, ai cũng yên tâm với nhiệm vụ của mình. Còn chiến sĩ Đỗ Văn Ninh ở đảo Trường Sa Lớn tự hào rằng: “Ánh sáng của điện không chỉ khẳng định đời sống của bộ đội Trường Sa được cải thiện, từng bước hiện đại, rút gần khoảng cách giữa biển đảo với đất liền, mà còn là ánh sáng niềm tin. Niềm tin ấy giúp chúng tôi nêu cao hơn tinh thần yêu nước, quyết tâm hơn để bảo vệ từng tấc đảo của Tổ quốc”.

Hệ thống điện chiếu sáng ở quần đảo Trường Sa hôm nay, không chỉ mang lại ý nghĩa vật chất, cải thiện, giảm bớt những khó khăn cơ bản trong sinh hoạt của bộ đội và người dân mà còn mang ý nghĩa tinh thần to lớn, đó là thắp sáng tình yêu biển đảo trong tim mỗi người lính biển, là điểm tựa cho ngư dân và tàu thuyền của ta qua lại, một lần nữa khẳng định chủ quyền của Tổ quốc Việt Nam tỏa sáng giữa trùng dương bao la.

Bài và ảnh: Mai Thắng

Ý kiến(0)

Gửi ý kiến

Nhận xét/ Đánh giá