Trường Sa trong lòng Tổ quốc-Kỳ 3: “Doanh nhân” lính đảo
00:05
|
11/05/2012
Những chiến sĩ hải quân ngoài vững vàng tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc còn tích cực chăn nuôi gia cầm, cải thiện và nâng cao đời sống bộ đội. Họ được mệnh danh là những chiến sĩ vừa cầm súng, vừa làm kinh tế giỏi ở nơi thừa nắng, thừa gió, thiếu nước và vô cùng khắc nghiệt này.
Người cứu ghe tàu
09:05
|
10/05/2012
Ông đã “cứu” nhiều ghe tàu của ngư dân thoát khỏi hỏng hóc giữa ngàn khơi sóng gió. Vì thế ông được cán bộ chiến sĩ đảo Đá Tây gọi là “người cứu ghe tàu”.
Nơi học sinh muốn đi học phải biết… bơi!
09:05
|
10/05/2012
Đó là 2 thôn Đông Phú và Ba Hương (thuộc xã miền núi Trà Đông, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) còn lắm nghèo khó. Quanh năm suốt tháng, gần 500 người dân hầu như bị cô lập với cuộc sống bên ngoài. Phụ nữ đi đẻ, trẻ đi học và người già đi viện phải lội, phải bơi qua sông.
Trường Sa trong lòng Tổ quốc-Kỳ 1: Thành phố giữa trùng khơi
09:05
|
09/05/2012
Sau 37 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành kể từ ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975, Trường Sa đã từng bước thay da đổi thịt và ngày càng phát triển là nhờ có sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự chung lưng góp sức của quân và dân trên mọi miền Tổ quốc.
Săn sá sùng trên biển Mũi Ngọc
11:05
|
04/05/2012
Tùy theo con nước, trên khu bãi dài của biển Mũi Ngọc, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) hàng ngày có tới hàng trăm người dân phường Hải Hòa, xã Hải Xuân, thành phố Móng Cái ra biển săn bắt sá sùng.