05:09 01/05/2015

1 bé gái, 111 cây xanh

Trong khi số đông người Ấn Độ thích có con trai thì cư dân ngôi làng nhỏ Piplantri ở bang Rajasthan lại có một truyền thống độc đáo để “ăn mừng” khi có con gái.

Trong khi số đông người Ấn Độ thích có con trai thì cư dân ngôi làng nhỏ Piplantri ở bang Rajasthan lại có một truyền thống độc đáo để “ăn mừng” khi có con gái. Mỗi lần đón 1 bé gái chào đời, người làng Piplantri lại trồng mới 111 cây xanh.

Những cái cây này được mỗi gia đình chăm sóc cẩn thận và sẽ kết trái khi các cô bé lớn lên. Xung quanh các cây lớn, dân làng còn trồng thêm khoảng 2,5 triệu cây lô hội, loài cây cung cấp nguồn thu nhập chính cho người dân nơi đây.

Người dân làng Piplantri trồng cây “đón” bé gái.


Đặc biệt hơn, hội đồng những người đứng đầu ngôi làng sẽ kêu gọi 8.000 cư dân đóng góp khoảng 21.000 rupee và thu một khoản 10.000 rupee của cha bé gái. Toàn bộ số tiền được mua thành trái phiếu 20 năm của chính phủ và sẽ trao cho cô bé làm vốn liếng khi đủ 20 tuổi.

Cựu trưởng làng có tên Paliwal - người khởi đầu truyền thống trồng cây - cho biết các phụ huynh cũng phải ký một bản cam kết rằng sẽ không bắt con gái tảo hôn và cho cô bé tới trường học đều đặn.


H.T