Đà Nẵng: Sông Hàn rực sáng đón Xuân

Năm Ất Mùi khép lại với bao lo lắng, bộn bề của cuộc sống, để rồi năm mới Bính Thân mở ra với những kỳ vọng mọi sự tốt đẹp hơn, an bình hơn. Trong niềm hân hoan chào đón thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, người dân Đà Nẵng có quyền tự hào về những thành tựu của thành phố trong năm Ất Mùi.

Hoa Tết được trang trí tai các điểm vui chơi công cộng trên đường Bạch Đằng. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Đó là việc kinh tế của thành phố tăng trưởng 9,8%. Nhiều công trình được khánh thành và đưa vào sử dụng, theo đó sẽ thúc đẩy kinh tế - văn hóa - xã hội phát triển hơn nữa. “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” là chủ trương lớn của thành phố tiếp tục được duy trì trong năm 2016, để Đà Nẵng thật sự là thành phố giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại như Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố đã đề ra. 

Với sự nỗ lực cao nhất của các cấp chính quyền Đà Nẵng và sự chung tay của toàn xã hội để nhà nhà có Tết, người người có Tết, dường như Xuân Bính Thân năm nay ấm áp hơn, niềm vui đong đầy hơn, nhất là sau khi Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng thành công rất tốt đẹp và năm 2016 này cũng là năm bắt đầu đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố Đà Nẵng vào cuộc sống.

Năm nay người dân thành phố và du khách có đêm Giao thừa đặc biệt với màn trình diễn quay nhịp giữa cầu Sông Hàn, bắn pháo hoa nghệ thuật tại cầu Nguyễn Văn Trỗi, sân vận động quận Ngũ Hành Sơn, Trung tâm Hành chính quận Liên Chiểu và Trung tâm Hành chính huyện Hòa Vang vào thời điểm Giao thừa Tết Bính Thân. Từ 23 giờ cầu Sông Hàn bắt đầu vận hành quay nhịp giữa như vẫy chào từ biệt năm Ất Mùi, chào đón Giao thừa và xuân mới Bính Thân. 

Cầu hoàn thành quay vào thời điểm kết thúc màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật tại cầu Nguyễn Văn Trỗi (0 giờ 15 phút mồng 1 Tết) và thông cầu cho người dân, du khách du xuân. Chính vì vậy, dù mới 21 giờ, bất chấp cái giá rét của đêm cuối cùng trong năm, người dân và du khách đã đỗ dồn về cầu Sông Hàn và các điểm bắn pháo hoa để đón chào năm mới trong hân hoan và rạng ngời niềm tin cho một năm đầy triển vọng.

Thượng tá Lê Văn Lực, Phó Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng cho biết; Nhằm đảm bảo không để xảy ra tình trạng ùn tắc, dưới sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố mà trực tiếp là Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát giao thông đã có kế hoạch triển khai nhiệm vụ đến từng đội, trạm, cán bộ chiến sĩ. Trong đêm Giao thừa, đơn vị huy động gần 100% quân số, cùng với các phương tiện, kỹ thuật, phối hợp với các lực lượng như cảnh sát cơ động, đặc nhiệm, cảnh sát trật tự tại các địa phương. 

Tất cả hướng đến mục tiêu điều hòa giao thông, tập trung phân luồng một cách hợp lý tại những tuyến đường hướng về các địa điểm bắn pháo hoa trong đêm giao thừa. Tại các điểm bắn pháo hoa, chúng tôi nỗ lực phối hợp với các lực lượng không để xảy ra chen lấn, mất an toàn. Bên cạnh đó, bố trí lực lượng phù hợp tại các chốt đèn giao thông, các ngã ba, ngã tư trọng điểm, các cầu sông Hàn, cầu Rồng, Trần Thị Lý để phần luồng, điều tiết giao thông, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ cũng như ùn tắc kéo dài. Như mọi năm, cứ đến đêm Giao Thừa, anh em làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát hết sức vất vả...những đảm bảo trật tự, an toàn và không ùn tắc giao thông nhằm tạo mọi thuận lợi cho người dân vui đón Giao thừa là anh em vui rồi...

Trong dòng người rạo rực chờ đợi cầu quay, anh Huỳnh Tấn Bình, kiều bào Cộng hòa Séc về quê đón Tết rất hồ hởi chia sẻ: "Tối rất phấn khởi về quê đón Tết năm nay, vì Đại hội Đảng vừa rồi đã có chủ trương khuyến khích các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư để phát triển sản xuất, chính vì vậy về quê lần này được sự đồng ý của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tôi đã cùng một số doanh nhân ở Đức, Mỹ... thành lập Câu lạc bộ Doanh nhiệp kiều bào thành phố Đà Nẵng do tôi làm Chủ nhiệm, tôi rất hy vọng sẽ vận động nhiều doanh nghiệp kiều bào đầu tư vào Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng để góp phần xây dựng quê hương ngày ngày càng phát triển". 

Còn với bà Nguyễn Thị Thanh Vân, kiều bào ở Mỹ thì cho biết:  "Hàng năm tôi đều về quê đón Tết và mỗi năm tôi thấy Đà Nẵng quê tôi phát triển một cách diệu kỳ, tôi thật sự ngỡ ngàng với sự phát triển này...năm nay đón giao thừa tôi lại có niềm vui mới khi được tận mắt chứng kiến cầu quay sông Hàn và tôi không thấy lạnh dầu thời tiết trên dưới 16 độ vì tôi được sưởi ấm bởi hơi của thành phố quê tôi vào Xuân, một mùa Xuân mang đầy sức sống trước sự đổi thay của quê hương và dân tộc mình đang đứng trước vận hội mới khi vừa kết thức thành công Đại hội Đảng lần thứ XII".

Anh Edwin Merino đến từ California (Mỹ) lại chia sẻ những trải nghiệm đầy thú vị của mình ở Đà Nẵng cũng như những lý do thôi thúc anh quyết định gắn bó lâu dài với mảnh đất xinh đẹp này: "Ấn tượng đầu tiên của tôi về Việt Nam chính là hình ảnh về thủ đô Hà Nội, một thành phố giàu truyền thống văn hóa và sôi động chẳng kém gì New York. Thoạt đầu, tôi cũng phải trải qua cú sốc văn hóa khi làm quen với mọi thứ mới lạ nơi đây, và sau cùng tôi quyết định “chuyển hướng” chuyến đi của mình đến Đà Nẵng, thành phố mà tôi đã được nghe nhắc đến nhiều lần trong thời gian ở đây. Quả thực, không giống như dòng chảy cuộc sống hối hả và nhộn nhịp ở Hà Nội, thành phố biển này mang dáng vẻ bình yên hơn và ẩn chứa nhiều điều thú vị, độc đáo".

Trong khi mọi người đang hối hả đến các điểm bắn pháo hoa để thưởng thức những màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đón chào năm mới, thì anh chị em thuộc Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng cũng hối hả thu gom rác để trả lại môi trường sạch đẹp để mọi người đón Xuân. Ông Đặng Đức Vũ, Tổng Giám đốc Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng cho biết; công ty đã có kế hoạch chu đáo nhằm triển khai lực lượng thu gom rác thải, đảm bảo đường phố luôn sạch, đẹp. 

Công ty huy động trên 1.200 công nhân và thuê thêm 350 người; huy động 47 đầu xe chuyên dùng các loại và thuê 10 xe bán tải tăng cường công tác thu gom rác thải trong dân cư, cơ quan, đơn vị, các chợ đã có hợp đồng phục vụ, vệ sinh đường phố, vỉa hè, bãi biển, sông Hàn, âu thuyền Thọ Quang, nghĩa trang Hòa Sơn; đặc biệt là tại chợ hoa, chợ đêm, các điểm bắn pháo hoa, khu vui chơi giải trí... để bảo đảm vệ sinh môi trường, không để tồn đọng rác thải, đất đá lưu cữu tại các khu công cộng trên địa bàn thành phố trước, trong và sau Tết. 

Anh Lương Bình, Xí nghiệp môi trường Thanh Khê 2 cho biết: "Trong đêm giao thừa anh em chúng tôi đón giao thừa ngay nơi làm việc để đảm bảo không để còn rác trên các trục đường cũng như tại các điểm thu gom rác công cộng...để sáng mồng một Tết khi mọi người xuất hành du Xuân đều thấy mọi nẻo đường sạch sẽ, gọn gàng...Nhưng anh em chúng tôi không buồn vì luôn được lãnh đạo đếm thăm và chúc Tết trong thời khắc giao thừa ngay tại nơi làm việc".

Tất cả vì sự bình yên, an vui và sạch đẹp vì mọi người, mọi nhà cho một mùa Xuân tràn đầy sức sống... Hãy cùng cảm nhận sự đổi thay trên mỗi cung đường và cùng kỳ vọng một mùa xuân an bình, hạnh phúc.

Văn Sơn (TTXVN)
Thủ đô Hà Nội đón Xuân Bính Thân 2016 với niềm tin và nghị lực mới
Thủ đô Hà Nội đón Xuân Bính Thân 2016 với niềm tin và nghị lực mới

Trong tiết trời thuận lợi, Thủ đô Hà Nội chuẩn bị chia tay năm cũ Ất Mùi để đón Xuân mới Bính Thân 2016. Trên từng con đường đỏ cờ bay, rực rỡ màu sắc của đèn hoa là những khuôn mặt, tiếng cười mừng vui, ánh nhìn rạng niềm tin, nghị lực vào một năm mới tốt đẹp sắp đến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN