Say rượu đốt nhà, hàng xóm phá cửa dập lửa

Một vụ cháy bất ngờ xảy ra tại số nhà 111/5B đường Tân Chánh Hiệp 20, khu phố 1, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP Hồ Chí Minh với chủ nhà say rượu khóa trái cửa đã khiến cả khu phố hốt hoảng tham gia dập lửa.


Theo người dân trong khu vực, vào khoảng khoảng 14 giờ ngày 29/11 họ phát hiện khói mù mịt tỏa ra từ căn nhà trên nên nhanh chóng tri hô, nhiều nhà dân bên cạnh hốt hoảng chạy ra ngoài dùng bình chữa cháy mini và nước để dập lửa.

Hiện trường vụ cháy.

Tuy nhiên, khi tiếp cận căn nhà thì phát hiện cửa bị khóa trái bên trong, một số người tiến hành phá cửa lao và dập lửa. Trong lúc dập lửa thì phát hiện ông Lưu Văn Minh (sinh năm 1965, chủ căn nhà) đang ngồi ở phía sau nhà nên nhanh chóng giải cứu ông Minh ra bên ngoài.

“Chúng tôi phải phá hai lớp cửa mới vào được trong nhà để dập lửa, ông Minh được đưa ra ngoài trong tình trạng nồng nặc mùi bia rượu", một người dân kể lại.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC quận 12 đã điều động 4 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa đã được người dân khống chế và dập tắt trước đó.

Tại hiện trường, nhiều vật dụng trong nhà bị cháy đen, hư hỏng. Ông Minh sau đó được công an phường Tân Chánh Hiệp đưa về trụ sở để lấy lời khai.

Tin, ảnh: Tuấn Anh
Cháy chợ Hòa Hưng, 7 sạp hàng bị thiêu rụi
Cháy chợ Hòa Hưng, 7 sạp hàng bị thiêu rụi

Đến 9 giờ sáng ngày 19/11, lực lượng Phòng pháp chế điều tra – xử lý về cháy, nổ (thuộc Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh) vẫn đang phong tỏa hiện trường điều tra vụ cháy chợ Hòa Hưng trên đường Cánh Mạng Tháng 8, quận 10.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN