Nhộn nhịp chiều cuối năm tại đường hoa Nguyễn Huệ

Chiều 29 Tết Bính Thân (tức ngày 7/2 Dương lịch), hàng ngàn người dân từ khắp nơi đã đổ về đường hoa Nguyễn Huệ trên phố đi bộ Nguyễn Huệ để thưởng lãm và chụp ảnh lưu niệm; đồng thời tranh thủ “giữ chỗ” để xem bắn pháo hoa vào lúc Giao thừa đêm nay.

Càng về chiều, lượng người đổ về đường hoa Nguyễn Huệ càng đông. Ông Nguyễn Văn Thái, nhà ở quận Thủ Đức, cho biết: “Gia đình tôi tranh thủ đi sớm để chụp hình ở đường hoa trước khi trời tối, sau đó cả nhà đi ăn tối và chuẩn bị xem pháo hoa bắn lúc giao thừa”.


Đường hoa năm nay được trang trí bằng hoa và những biểu tượng

Theo nhận xét của nhiều người dân, đường hoa năm nay giản đơn hơn mọi năm, nhưng vẫn giữ được nét đặc sắc ngày Xuân và là điểm đến thưởng lãm của người dân Thành phố mỗi dịp Tết đến, Xuân về.


Phóng viên Tin Tức đã có vài ghi nhận tại đường hoa Nguyễn Huệ.


Dù mới hơn 17 giờ nhưng rất nhiều người dân Thành phố đã đến đường hoa để thưởng lãm và chụp ảnh lưu niệm


                    Chụp hình lưu niệm với biểu tượng của năm Bính Thân 2016


                                  Cả gia đình cùng chụp hình lưu niệm


Du khách nước ngoài cũng hoà cùng niềm vui của người dân Thành phố

 

                                Nào, chúng ta cùng "tự sướng" nào!


Một sự "độc", lạ của đường hoa năm nay là có sự góp mặt của một "vườn" sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao với nhiều loại quả như cà chua bi, dưa lưới...


Gian hàng nặn tò he cạnh đường hoa cũng thu hút nhiều trẻ nhỏ và người lớn


                  Và gian hàng thắt bóng nghệ thuật cũng thu hút nhiều trẻ em

                 Gian hàng viết thư pháp cũng thu hút đông đảo người xin chữ

M.T
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN